Bi kịch: Bé sơ sinh tử vong do nụ hôn của cha mẹ
Bé Kaiden, sinh non 5 tuần, được xuất viện sau 3 ngày nhưng không chịu bú bình và dần lả đi. Bé được đưa cấp cứu tại bệnh viện Alder Hey, Liverpool, nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được xác định là do virus HSV tấn công các cơ quan nội tạng. Mẹ bé, Marrie Claire McCormick, 28 tuổi, bàng hoàng khi biết con mình bị nhiễm bệnh: “Khi bác sĩ nói nguyên nhân là bệnh mụn rộp, tôi không thể tin nổi.” Trước khi nhiễm bệnh, bé Kaiden hoàn toàn khỏe mạnh. Marrie nhớ lại khoảnh khắc Carl, cha bé, suy sụp khi biết nguyên nhân lây nhiễm từ virus lở miệng. Dù Carl đổ lỗi cho bản thân, Marrie không cho rằng anh có lỗi.
Cark Maclaren, một người cha yêu thương, đã phải chịu đựng nỗi dằn vặt sau khi con trai Kaiden qua đời do vi rút gây loét miệng, mà gia đình không biết là nguy hiểm. Marrie Claire, mẹ của Kaiden, hiện mang thai, chia sẻ rằng cái chết của con có thể đã được ngăn chặn nếu họ được thông báo. Cặp đôi đang cảnh báo các bậc phụ huynh khác về nguy cơ này, với mong muốn không ai phải mất mát như họ. Họ đã viết một lá thư trên trang web của chính phủ Anh để nâng cao nhận thức về tác động của vi rút lở miệng đối với trẻ sơ sinh.
Lá đơn đã thu hút hơn 350 chữ ký.




Source: https://afamily.vn/bi-kich-be-so-sinh-chet-vi-nu-hon-cua-cha-201333142542813.chn